Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được xem là Tứ trụ về hưu quyền lực nhất hiện nay. Nói về ông Dũng, cần phải phân định rõ ràng giữa công và tư. Về công, trên cương vị Thủ tướng, ông là người chịu trách nhiệm về những kết quả tệ hại của nền kinh tế Việt Nam thời ông nắm quyền. 20 tập đoàn và tổng công ty do ông cơ cấu như là một di sản tệ hại. Nắm đấm thép (từ mà ông ví von đối với 20 đại doanh nghiệp) đã đấm cho nền kinh tế tan nát.
Có thể nói, phần công ông là tội đồ. Tuy nhiên, về phần tư thì cũng cần phải thừa nhận, ông đã nuôi 3 đứa con thành công bậc nhất trong giới quan chức cấp cao. Ông là người tiên phong phá lệ cho con cái du học Âu Mỹ, và đặc biệt chấp nhận cho con gái ông lấy con một cựu quan chức cấp cao, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Ngoài việc đầu tư cho con cái, ông Nguyễn Tấn Dũng cũng rất thành công trong việc đầu tư mối quan hệ chính trị. Mặc dù có rất nhiều đàn em bị ngã ngựa vì dính chàm như Đinh La Thăng, Trần Bắc Hà, Nguyễn Văn Bình, Hoàng Trung Hải… Tuy nhiên, bao nhiêu đó vẫn không thể triệt hết hệ sinh thái quyền lực ngầm mà ông Nguyễn Tấn Dũng đã xây dựng. Vẫn còn đó Phạm Minh Chính, Tô Lâm ngoi lên và tiếp tục chiếm cứ những vị trí quyền lực lớn trong bộ máy Chính quyền.
Thời đỉnh cao quyền lực của ông Trọng là lúc ông Nguyễn Tấn Dũng gặp khó khăn nhất. Ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư từ năm 2011 và cũng trong năm đấy, Nguyễn Thanh Nghị vào Trung ương Đảng. Nguyễn Phú Trọng làm Tổng bí thư 3 nhiệm kỳ thì Nguyễn Thanh Nghị ngồi ở ghế Ủy viên Trung ương đến 3 nhiệm kỳ. Đấy là chưa kể giai đoạn 2020, Nguyễn Thanh Nghị suýt văng khỏi ghế vì sai phạm đất đai Phú Quốc. Tuy nhiên, bão tố cũng qua sau đó.
Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng là kỳ phùng địch thủ, ông này thịnh thì ông kia suy. Năm 2024, Nguyễn Phú Trọng mất là lúc Nguyễn Tấn Dũng bật dậy mạnh mất. Ông bật dậy như một lò so bị dồn nén lâu ngày. Chỉ trong vòng 6 tháng, ông vận động đưa được Nguyễn Thanh Nghị vào ghế Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trước thềm đại hội, một chiếc ghế mà nắm gần như chắc chắn sẽ vào Bộ Chính trị.
Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết đều có thực học. Và ngay cả Nguyễn Thanh Phượng dù không tham gia chính trường, nhưng cũng là một tên tuổi đáng nể trên thị trường tài chính Việt Nam. Bà Nguyễn Thanh Phượng cũng là người có thực học, chứ không phải chỉ là cô chiêu ham chơi lười học như bao con cái quan chức khác.
Nguyễn Thanh Nghị gần như sẽ là ông trùm ở Sài Gòn, còn Nguyễn Minh Triết rất có thể sẽ phát triển sự nghiệp chính trị ở Bến Tre. Ở Kiên Giang, bộ máy Chính quyền tỉnh này là đàn em của ông Ba Dũng, ở Bến Tre sẽ là nơi con út ông tung hoành. Sài Gòn được xem là trái tim của cả niền Nam thì lại đang trong tay cậu 2 nhà Nguyễn Tấn Dũng.
Miền Nam tan tác dưới thời Nguyễn Phú Trọng. Gia tộc Nguyễn Tấn Dũng thì phải co vòi, án binh bất động nín thở chờ thời, gia tộc Lê – Trương thì gần như không còn cơ hội ngóc đầu dậy. Giai đoạn từ năm 2016 đến 2024 là thời kỳ đen tối của thế lực chính trị gốc Miền Nam.
Giờ đây, với khả năng liệu việc, ông Nguyễn Tấn Dũng đang làm hồi sinh một đế chế. Từ một người, gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng rất có thể sẽ có 2 ngôi sao trên chính trường trong thời gian tới. Nguyễn Minh Triết chưa bao giờ có cơ hội sáng như lúc này.
Chính trường hiểm ác, rất khó lường. Cơ hội cho người trẻ rất thấp vì thành phần “cáo già” đang chiếm đa số. Tuy nhiên, nếu trụ vững, Nguyễn Thanh Nghị và Nguyễn Minh Triết rồi cũng sẽ thành “cáo”. Loại cáo có học thức thì sẽ ở tầm cao hơn cáo hoang dã. Đế chế Nguyễn Tấn Dũng đang trỗi dậy.
Thái Hà-Thoibao.de