Hưng Yên xí phần ngon, đẩy giáo dục Việt Nam phải “ăn cám”!

Dân gian có câu “có thực mới vực được đạo” nghĩa là làm gì cũng phải có tiền. Tuy nhiên, để thành công một chính sách cần nhiều yếu tố khác nữa chứ không chỉ có tiền. Nhưng nếu không tiền thì chắc chắn dự án sẽ thất bại.

Có lẽ khó có quốc gia nào mà có mức chi cho giáo dục và Công an chênh lệch Việt Nam. Năm 2025, chi cho Bộ Công an đến 5,2 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó chi cho Bộ giáo dục chỉ 280 triệu đô la Mỹ. Vì thế mà từ năm này đến năm khác, giáo dục loay hoay mãi mà không cải thiện được gì. Vấn đề dạy thêm học thêm không thể nào ngăn chặn, bởi không đủ sống, giáo viên phải kiếm thêm. Còn nhà trường không đủ kinh phí bao cấp nên nghĩ đủ cách để “trấn lột” phụ huynh với những chi phí rất vô lý.

Ngoài ra, việc định hướng nền giáo dục Việt Nam nhằm theo hướng nô lệ hóa nên giáo dục nước nhà ngày càng lạc hậu không theo kịp với đà phát triển của giáo dục thế giới.

Bộ Công an hiện nay được dân gọi là Bộ Hưng Yên bởi nó được kiểm soát toàn diện bởi người Hưng Yên. Việc Đảng Cộng Sản rót ngân sách khổng lồ vào cho Công an cũng là giúp cho thế lực Hưng Yên mạnh lên. Họ kiếm chác nhiều hơn và đầu tư chính trị để kiểm soát quyền lực ở thượng tầng. Và cũng nhờ đó, ngân sách năm sau cho Công an lại tăng trong khi ngành giáo dục vẫn với ngân sách “ba cọc ba đồng” hoay hoay mãi không cải cách được gì.

Có thể thấy, thông qua Bộ Công an, Hưng Yên đã hút lấy ngân sách khổng lồ đẩy ngành giáo dục vào thế phải “liệu cơm gắp mắm” từ năm này qua năm khác. Nói theo ngôn ngữ bình dân thì Hưng Yên được ăn cỗ để giáo dục Việt Nam phải “ăn cám” mà tồn tại. Thật bất hạnh cho nền giáo dục bị đặt dưới tay một đảng vô trách nhiệm.

Huỳnh Tú-Thoibao.de