Vật thể lạ ở vùng biển Việt Nam

Một quả ngư lôi của Quân đội Trung Quốc được tìm thấy hôm 18/12/2018 tại bờ biển Phú Yên của Việt Nam 
Chữ Trung Quốc ghi trên quả ngư lôi được phát hiện tại bờ biển Phú Yên của Việt Nam hôm 18/12/2018

Một quả ngư lôi có chữ Trung Quốc xuất hiện cách đất liền Việt Nam vài cây số, ngư dân Phú Yên đã kéo nó vào bờ mời các quan chức Việt Nam đến chiêm ngưỡng. Báo chí Việt Nam đưa tin đó là vật thể lạ, còn ông chủ tịch huyện vùng đó thông tin rõ hơn chút là ngư lôi của nước lạ tập trận rớt lại.

Wikipedia định nghĩa ngư lôi.

” Ngư lôi ngày nay có hình trụ rất dài, có máy tự đẩy và mang theo đầu đạn chứa nhiều thuốc nổ. Ngư lôi mang đầu đạn từ vài chục, vài trăm kilôgam đến nhiều tấn, có thể mang đầu đạn hạt nhân hoặc thông thường. Ngư lôi cũng được dùng như một thành phần của vũ khí khác.

Các tên lửa phóng từ tàu ngầm dùng ngư lôi đẩy lên mặt nước trước khi phóng.

Các tên lửa chống ngầm mang đến khu vực có mục tiêu một phao nổi và ngư lôi nối với nhau bởi dây dẫn, qua đó điều khiển được ngư lôi.”

Vậy có thể nói quả ngư lôi trên bờ biển Phú Yên kia là do tàu ngầm nước lạ tập trận đã phóng ra, nó vô hại vì không có chứa thuốc nổ, đấy là ý của nhà nước Việt Nam muốn nói thế.

Nếu nó vô hại thì sẽ không có gì đáng lo. Nếu không đáng lo thì không cần phải làm lớn chuyện.

Giả sử nếu quả ngư lôi này dạt vào vùng biển của Nhật, Mỹ cách bờ vài km để ngư dân kéo về bờ, chắc hẳn sẽ có tướng hải quân của họ từ chức chờ xin kỷ luật, báo chí Việt Nam sẽ ca ngợi tính năng tân tiến của tàu ngầm Trung Quốc và chê bai miệt thị khả năng phòng thủ của Mỹ. Để rồi từ đó ngầm nhắn nhủ dân Việt Nam rằng Trung Quốc có khả năng quân sự mạnh gấp bội lần Mỹ.

Một tàu chiến bị trúng ngư lôi

Nhưng đây quả ngư lôi lại xuất hiện ở ven bờ biển Việt Nam, vì thế báo chí Việt Nam chẳng có gì bình luận, chẳng có nhà khoa học thông thái nào của Việt Nam trả lời phỏng vấn báo chí về tính năng này nọ của quả ngư lôi. Những nhà khoa học tài giỏi của Việt Nam về vũ khí chỉ giỏi trả lời nếu quả ngư lôi kia xuất hiện ở bờ biển nước Mỹ mà thôi.

Nếu nó không phải ngư lôi tập trận, nó đụng tàu ngư dân Việt Nam và phát nổ chết hết ngư dân trên tàu thì nhà nước Việt Nam nói sao.?

Chẳng sao cả, báo chí không đưa tin, chỉ loanh quanh dân ở vùng đó biết. Tin tức bị chặn trên mạng, người dân nào đưa tin lên mạng sẽ bị kết tội tiết lộ vấn đề bí mật quốc phòng. Hoặc cách khác họ sẽ kết luận rằng ngư dân đã đụng phải quả ngư lôi từ thời VNCH, hoặc vớt được quả bom Mỹ và bất cẩn để phát nổ.

Không biết quả ngư lôi kia của nước nào, không biết nước nào tập trận và tập từ bao giờ, không lý giải vì sao luồng chảy thế nào mà dạt vào bờ biển Phú Yên…Bộ Quốc phòng Việt Nam thản nhiên như không có chuyện gì.

Câu hỏi đặt ra phải chăng quân đội Việt Nam quá kém đến mức độ để quả ngư lôi lọt vào sát ven biển như vậy mà không biết gì ?

Một lực lượng quân đội tự hào bách chiến bách thắng, tự hào bảo vệ an ninh quốc phòng, chủ quyền vững chắc mà thô vụng đến như vậy quả thật đáng sợ cho vận mệnh của đất nước.

Nhưng nếu kém như vậy chưa đáng sợ bằng, có khi chính quân đội Việt Nam xin Trung Quốc vài quả ngư lôi tập trận không có đầu đạn chứa thuốc nổ,  rồi kéo về bờ biển nước mình cố tính cho dân chúng thấy để nhằm mục đích chính trị.

Mục đích ấy là muốn nói Trung Quốc mạnh lắm, chúng ta phải chấp nhận nhún nhường để biển, đảo vào tay Trung Quốc, vì nếu căng thẳng thì cứ nhìn quả ngư lôi sát bờ thì rõ, cả đất nước sẽ thành mục tiêu cho tàu ngầm, máy bay của Trung Quốc nã ngư lôi, tên lửa.

Mục đích ấy làm tê liệt tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, khi tinh thần ấy tê liệt, những kẻ nội gian mới dễ dàng cấu kết với ngoại bang để hiến dâng đất nước.

Một quả ngư lôi như vậy mà từ Chủ tịch nước kiêm Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch quốc hội không hề có phát ngôn nào, nhưng lại biết chiếc xe biển xanh sang, quán cà phê Xin Chào ở tỉnh lẻ ra sao? Liệu có là những cơ sở củng cố thêm nghi vấn chế độ nhà nước Việt Nam hiện nay đang mở chiến dịch khủng bố tinh thần chống ngoại xâm mà nói rõ là quân Trung Quốc xâm lược.?

Những hình ảnh cuối cùng, khi 64 chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam bị Hải quân Trung Quốc bắn chết tại đảo Gạc Ma hôm 14.3.1988 
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chúc rượu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong một chuyến thăm Việt Nam 

Trần Sáu – Berlin


>> Người Việt tại Đức đưa Phật đến nhà hàng và tôn giáo „định hướng XHCN“ 

>> Một nhà báo Việt Nam tại Đức vẫn bị kiểm duyệt 

>> Đức: Cảnh sát tịch thu tiền, khóa tài khoản và bắt giữ nhiều người Việt Nam tiêu thụ đồ ăn cắp 

>> Lỗ hổng Facebook đã được lấp lại, sau khi trang Thời Báo yêu cầu Facebook giải trình vụ tài khoản bị khóa

>> Đức: Xét xử một người Hà Lan gốc Việt vì tình nghi trồng cần sa 

>> ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI ĐỌC BẢN TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN BẰNG TIẾNG MẸ ĐẺ

>> Đức: Tiếp tục bắt giữ người Việt Nam làm chui trong tiệm Nails 

>> Việt Nam nên cập nhật hóa chiến lược Biển Đông

>> Cảnh sát Đức tóm gọn kẻ ăn cắp, trao lại túi tiền 9000 Euro cho người Việt Nam

>> Đức: Tịch thu 2000 con lươn chuẩn bị đưa lên chuyến bay về Việt Nam

>> Cảnh sát Séc cảnh báo về tội phạm tham nhũng khi cấp Visa cho người Việt Nam

>> Cảnh sát Slovakia tiếp tục điều tra Tô Lâm và đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam

>> Đức: Nhiều năm tù dành cho người Việt Nam buôn lậu thuốc lá