Người Việt tại Đức đưa Phật đến nhà hàng và tôn giáo „định hướng XHCN“

Sau khi nước Đức thống nhất, số lượng rất đông người Việt theo diện hợp tác lao động tại vùng phía Đông nước Đức phải tự bươn trải, lo cho bản thân và tiếp tục tích lũy gửi về quê hương. Cuộc sống được ổn định thì cũng là lúc lý tưởng cộng sản của họ phai nhạt dần và nhu cầu tâm linh trở về cội nguồn dân tộc cũng bắt đầu được coi trọng

Nhà hàng đặc sản trở thành nơi thờ Phật

Sau một thời gian dài, cuối cùng nhà hàng đặc sản Đức „Lippoldsruhe“ được xây dựng từ năm 1870 đã tìm được người mua, nhưng không được sử dụng làm nhà hàng nữa mà trong tương lai, một Hội Phật tử Việt Nam sẽ sử dụng nơi này làm nơi thờ cúng.

Nhà hàng „Lippoldsruhe“ ở Bundesstraße 173, xã Mülsen đã có một chủ nhân mới, sau khi đóng cửa từ tháng 8/2018. Chủ nhà hàng cho tới nay Frieder Rudolph cho biết, ông và vợ đã quyết định nghỉ hưu. Hiện nay, nhà hàng đã được bán và hợp đồng mua bán đã được công chứng. Trong tương lai, địa điểm này sẽ do „Hội Phật tử Zwickau“ mới được thành lập sử dụng. Nơi này sẽ không còn là nhà hàng và những thiết bị để chơi Bowling cũng sẽ được dỡ bỏ. Trong tương lai, đây sẽ là nơi gặp gỡ của những người Việt Nam đã thành lập Hội Phật tử.

Những người chủ mới đến từ Việt Nam

Ông Rudolph và vợ đã cùng nhau điều hành nhà hàng này từ năm 1994. Nhưng mới đây, họ đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là sau khi khu phố Bundesstraße được cải tạo lại. Thông qua việc cải tạo ngã tư đường, việc tới nhà hàng không còn dễ dàng như cũ. Cách đây vài năm, chủ nhà hàng đã tìm cách bán khu nhà được xây dựng từ năm 1870 này. Nhưng ngay cả việc tổ chức bán đấu giá đầu năm 2017 ở Dresden cũng không mang lại kết quả. Sau đó, Rudeolph đã rao bán ngôi nhà trên Internet, nhưng cũng phải chờ một thời gian dài mới tìm được người mua, cho dù cũng có một số người khác quan tâm, nhưng cuối cùng Hội Phật tử mới thành lập mới tỏ ra thực sự muốn mua.

Hình bóng Công an Việt Nam tại chùa trên đất Đức

Tại Cộng hòa Séc và các nước thuộc khối đông Âu cũ, nơi có nhiều người Việt Nam định cư, phong trào xây dựng nơi thờ tự, tâm linh trong cộng đồng cũng nở rộ.

Gần đây nhất, tại bang Sachsen, CHLB Đức cũng có một Ngôi chùa được những người Việt Nam đang dựng lên trong khu đất riêng, cạnh nhà ga thành phố Taucha, tuy nhiên điều đặc biệt từ khi chuẩn bị cho ngôi chùa này đến lúc khởi công xây dựng đều có sự hiện diện trực tiếp các tướng lĩnh cấp cao Bộ Công an Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn (hàng thứ nhất, người đầu tiên bên trái) đứng cạnh Thị trưởng thành phố Taucha, ông Tobias Meier (hàng thứ nhất, thứ 2 từ bên trái) (Ảnh: giacngo.vn)

Lê Anh – Thoibao.de

Nguồn Nhật báo Freiepresse, LVZ CHLB Đức: http://bit.ly/2UZoDie ; http://bit.ly/2S5Q0oU

ĐSQ Việt Nam tại CH Séc : http://bit.ly/2ECBT7f

>> Trung tướng an ninh Phạm Dũng đội lốt Phó Thủ tướng Việt Nam, sang Đức gặp thị trưởng thành phố Taucha xin dựng chùa – Đức vào cuộc điều tra 



>> Một nhà báo Việt Nam tại Đức vẫn bị kiểm duyệt 

>> Đức: Cảnh sát tịch thu tiền, khóa tài khoản và bắt giữ nhiều người Việt Nam tiêu thụ đồ ăn cắp 

>> Lỗ hổng Facebook đã được lấp lại, sau khi trang Thời Báo yêu cầu Facebook giải trình vụ tài khoản bị khóa

>> Đức: Xét xử một người Hà Lan gốc Việt vì tình nghi trồng cần sa 

>> ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI ĐỌC BẢN TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN BẰNG TIẾNG MẸ ĐẺ

>> Đức: Tiếp tục bắt giữ người Việt Nam làm chui trong tiệm Nails 

>> Việt Nam nên cập nhật hóa chiến lược Biển Đông

>> Cảnh sát Đức tóm gọn kẻ ăn cắp, trao lại túi tiền 9000 Euro cho người Việt Nam

>> Đức: Tịch thu 2000 con lươn chuẩn bị đưa lên chuyến bay về Việt Nam

>> Cảnh sát Séc cảnh báo về tội phạm tham nhũng khi cấp Visa cho người Việt Nam

>> Cảnh sát Slovakia tiếp tục điều tra Tô Lâm và đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam

>> Đức: Nhiều năm tù dành cho người Việt Nam buôn lậu thuốc lá 

>> Đình chiến thương mại Mỹ Trung 90 ngày để chờ ông Tập chuyển tâm hồi hướng?

>> Sau vu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, An ninh Đức phát hiện mật vụ nước ngoài tăng cường các hoạt động gián điệp tại Đức

>> Đức: Ba người Việt Nam bị bắt vì làm chui trong tiệm Nails ở Fulda