Đồng Nai rung chuyển, Sài Gòn chấn động, Lê Hoàng Quân “thót tim”?

Link Video: https://youtu.be/UhRYiblpec4

Hôm ngày 20 Tháng Mười, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – C03 bắt tạm giam hai ông Trần Đình Thành, ông Đinh Quốc Thái về tội “Nhận hối lộ”. Thời điểm thực hiện hành vi sai phạm, ông Thành giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai, ông Thái giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này.

Được biết, ông Trần Đình Thành là cánh tay phải của ông Lê Hoàng Quân khi ông Quân còn làm Bí thư tỉnh Đồng Nai. Khi rời ghế Bí thư tỉnh về làm Phó bí thư thường trực Thành phố HCM, ông Lê Hoàng Quân đã giới thiệu Trần Đình Thành thay mình và ông Thành đã ngồi ghế này hơn 2 nhiệm kỳ. Việc bắt nguội ông Trần Đình Thành tại Đồng Nai là hồi chuông cảnh báo cho sự an toàn của ông Lê Hoàng Quân. Sai phạm của ông Trần Đình Thành trước năm 2016 giờ mới được xới lại và ông Trọng đã ra tay.

Ông Lê Hoàng Quân cũng thôi chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố HCM từ năm 2016, sai phạm của ông Lê Hoàng Quân rất lớn, tuy nhiên đến nay ông Lê Hoàng Quân chưa bị bắt vì ông này nằm trong tam trụ ăn đất có quyền lực ngầm mạnh nhất nhì Miền Nam hiện nay. Đã sờ tới Lê Hoàng Quân là động đến Lê Thanh Hải, vì thế ông Trọng vẫn chưa làm gì được ông này.

Hình: Thuộc hạ cũ của ông Lê Hoàng Quân ở Đồng Nai đã xộ khám

Hàng loạt quan chức dưới quyền bị xộ khám, trong đó có ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài đều phải ngồi tù vì ký thay Lê Hoàng Quân. Với vai trò là cấp trưởng lẽ ra những sai phạm mà ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành Tài phải ngồi tù thì ông Lê Hoàng Quân phải gánh nhưng ông lại bình an vô sự.

Tuy ông Lê Hoàng Quân chưa bị sờ gáy nhưng vòng vây quanh ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố HCM đang bị siết dần. Ngay cả ông Cựu bí thư thành ủy Lê Thanh Hải còn bị siết thì ông Lê Hoàng Quân khó mà đứng ngoài không liên quan.

Vào ngày 3 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Phước Ngọc, cựu tổng giám đốc Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – Resco, bị Công an TP HCM bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước. Ông Ngọc và Nguyễn Tín Trung, 66 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Thành viên Resco bị bắt tạm giam về hành vi Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hình: Nguyễn Thành Tài ra trước tòa réo tên Lê Hoàng Quân

Resco là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc Ủy ban Nhân dân TP HCM. Liên quan đến vụ án xảy ra tại đây, 4 người khác là thành viên Hội đồng thành viên và kiểm soát viên cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại. 4 bị can trên được cho là đã sai phạm trong chuyển nhượng hai mặt bằng tại đường Lý Thường Kiệt và đường Hồng Bàng (quận 11) gây thiệt hại gần 95 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Hữu Tín và Nguyễn Thành tài là thuộc hạ ông Lê Hoàng Quân phụ trách việc chỉ đạo các sở ban ngành. Còn các sếp doanh nghiệp nhà nước thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố là những thuộc hạ của ông Lê Hoàng Quân phụ trách mảng kinh tế. Những sai phạm của ông Nguyễn Phước Ngọc và ông Nguyễn TÍn Trung có liên quan đến người sếp của hai ông này là ông Lê Hoàng Quân.

Đã có quá nhiều thuộc hạ phải vào tù, tuy nhiên đến nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn chưa làm gì được Lê Hoàng Quân. Không biết ông Trọng bất lực hay ông muốn vờn trước khi bắt đối với ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM. Có lẽ là ông Trọng muốn chơi trò mèo vờn chuột với ông cựu chủ tịch thành phố đã về hưu bởi hiện nay ông Lê Hoàng Quân đã hết quyền lực.

Không biết ông Trọng có ý định tóm ông Lê Hoàng Quân hay không, tuy nhiên với trò chơi bắt bớ thuộc hạ khắp nơi như thế này thì ông Lê Hoàng Quân khó mà bình tĩnh được. Giờ đây các quan tham không còn được hạ cánh an toàn như trước, dù sai phạm đã gần một thập kỷ thì ông Trọng vẫn cho bắt. Có người nói, ông Trọng cứ chơi trò ú tim như thế, ông Lê Hoàng Quân khó mà sống bình yên được.

Hình: Hai tổng giám đốc dưới thời Lê Hoàng Quân làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố bị bắt giam

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thấy gì qua 13 văn kiện đã được ký kết và các hoạt động trong chuyến đi „chầu Thiên Hoàng của Tổng Trọng“?

>>> Nguyễn Hồng Diên đang bị quần nhưng chưa ngã. Ai đã chống lưng?

>>> Cơn địa chấn mang tên Vạn Thịnh Phát, gần 800 công ty bị vào tầm ngắm!

Sóc Trăng: Giám đốc công an tỉnh bị 3 “lính dại” quật.