Nhóm Đông Âu tại Techcombank và vết nhơ khác.

https://youtu.be/5wiOI3Lz6KY                  

Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Techcombank là ông Hồ Hùng Anh. Ông Hùng Anh đãm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank từ tháng 05/2008 đến nay. Ông bắt đầu tham gia quản trị Ngân hàng từ năm 2004 và trước đó đã có kinh nghiệm quản trị nhiều năm tại các tổ chức lớn, trong đó có Tập đoàn Masan. Ông này tốt nghiệp Kỹ sư Điện kỹ thuật tại trường Đại học Bách khoa Kiev, Ukraina và Thạc sỹ Quản trị nguồn nhân lực của Đại học Giao thông Đường bộ Moskva (MADI), Liên bang Nga.

Người tiếp theo là ông Nguyễn Đăng Quang là Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT Techcombank từ tháng 04/2016 đến nay. Trước đó, ông Quang đóng vai trò thành viên Hội đồng Quản trị Techcombank từ tháng 05/2014 đến tháng 03/2016 và Phó Chủ tịch thứ nhất từ tháng 05/2008 đến tháng 04/2014. Trước khi tham gia Hội đồng Quản trị, ông Nguyễn Đăng Quang đã có hơn 20 năm kinh nghiệm điều hành và quản trị ở nhiều vị trí quản lý khác nhau tại Techcombank từ năm 1995, cũng như với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị tại Tập đoàn Masan. Ông này tốt nghiệp Tiến sĩ Khoa học Công nghệ tại Học viện Khoa học Quốc gia Belarus và Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Đại học Kinh tế Nga Plekhanov.

Hai người này gắn bó với nhau như hình với bóng. Có thể nói, hai người này nắm phần hồn của cả Masan và Techcombank. Nói về Masan, thì Tập đoàn này đã để lại nhiều vết nhơ với xã hội. Họ dùng phương pháp cạnh tranh bẩn để đánh chết những doanh nghiệp chân chính. Trong đó có hai lần họ đã ra tay rất nặng. Đó là vào năm 2007, lần đầu tiên họ dùng truyền thông để thổi phồng sự nguy hiểm của 3-MCBD để dìm chết hàng loạt doanh nghiệp nước tương truyền thống. Trong khi đó, bằng chứng về 3-MCPD gây ung thư chỉ được Cục Quản lý Dược phẩm Hoa Kỳ FDA khuyến cáo chứ không cấm.

Hình: Vết nhơ của Masan

Lần thứ nhì là vào năm 2016, họ lập lờ đánh lận con đen về sự độc hại của Asen hữu cơ và Asen vô cơ để đánh chết nước mắm truyền thống. Họ dùng báo chí bất lương gây hoang mang trong dân. Sau đó họ tung ra nước mắm công nghiệp làm bằng hóa chất của họ để quảng bá rằng, nước mắm của họ an toàn. Cuối cùng, nhờ những nhà khoa học chân chính lên tiếng bảo vệ cho nước mắm truyền thống.

Masan thực sự là một doanh nghiệp bất lương đang chiếm thị phần rất lớn. Doanh nghiệp là xác, chủ doanh nghiệp là hồn. Có thể nói, hồn của Masan và Techcombank chính là hai tỷ phú Đông Âu Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh. Những gì Techcombank và Masan làm, là cách làm ăn của hai vị tỷ phú kia.

Nguyễn Đăng Quang và Hồ Hùng Anh là 2 tỷ phú trong danh sách Forbes của thế giới. Hiện nay hai ông này cũng đang nắm Techcombank và cách xử lý của Techcombank với khách hàng bị móc túi cho thấy, ngân hàng này không có thiện chí làm rõ vấn đề. Là khách hàng sai hay ngân hàng sai. Khách hàng sai thì bằng chứng đâu?

Hình: Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch hội đồng Quản trị Techcombank

Hoa hậu Oanh Lê cũng đã phản ánh lên Ngân hàng Nhà nước về cách làm ăn của Techcombank. Phía Ngân hàng Nhà nước cũng thoái thác vô trách nhiệm. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan điều hành cả hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, nhưng cuối cùng họ cũng không rõ ràng trong vấn đề xử lý. Ít nhất, nếu là trong phạm vi xử lý của họ thì họ phải cho khách hàng biết, còn đó là phạm vi xử lý của cơ quan điều tra thì họ cũng phải có câu trả lời. Đằng này họ cũng đùn đẩy và nạn nhân không biết còn kêu réo đến ai nữa?

Để khách hàng bị móc tiền trong tài khoản là sai phạm nghiêm trọng của ngân hàng. Nếu Techcombank không chịu làm rõ trắng đen thì người dân Việt Nam cũng nên cân nhắc việc sử dụng dịch vụ của ngân hàng này. Nếu ngân hàng không có thiện chí thì khách hàng là nạn nhân của họ khó mà đấu lại, vì họ có tiền nhiều và quan hệ lớn.

Khách hàng đúng hay ngân hàng đúng chưa biết, vì chưa có sự phân xử nào từ phía chính quyền. Tuy nhiên, qua thái độ của ngân hàng ứng xử với sự cố, mọi người nên cân nhắc khi tìm đến dịch vụ của hai ông tỷ phú Đông Âu là Hồ Hùng Anh và Nguyễn Đăng Quang.

Hình: Nguyễn Đăng Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Techcombank

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> 20/11 và một vài suy ngẫm về nghề giáo

>>> Giăng lưới Hà Nội và Đồng Nai, ông Trọng sẽ tóm ai?

>>> Vụ nhảy lầu làm bít đường dẫn ông Tổng tới nhà ông Hai Nhựt

“Lễ xuất khẩu xe ô tô điện Vinfast” – chiêu trò đánh bóng mới của Vingroup trong bối cảnh kinh doanh rất ảm đạm


Kasse animation 7.8.2023