Tranh nhau xà xẻo: Sài Gòn đội vốn lên gấp 78 lần, Bình Dương thổi giá mỗi camera bằng xe Camry

Link Video: https://youtu.be/sHvX7c_fdKM

chống tham nhũng của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vận hành được hơn 10 năm và đốt rất nhiều quan tham. Đã có Ủy viên Bộ Chính trị phải xộ khám, còn lại Ủy viên Trung ương Đảng cũng khá nhiều. Chính vì thế mà các tờ báo trong nước nhiều năm qua đã ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng như là “người đốt lò vĩ đại”, và có cả việc sáng tác thơ ca tung hô công lao trời bể của ông Tổng Bí thư.

Chính quyền thì ru ngủ dân bằng bộ máy tuyên truyền khổng lồ, dân thì ít chịu khó tìm hiểu nên không ít người vẫn còn tin vào Đảng. Tuy nhiên, đối với những người tỉnh táo thì dường như tham nhũng không hề thuyên giảm, mà càng ngày càng tăng với mức độ và quy mô càng ngày càng lớn. Cũng từ đó mà trong chính quyền mới xuất hiện từ “tham nhũng vặt”. Chưa ai định lượng được tham nhũng bao nhiêu tỉ đồng được gọi là tham nhũng vặt, chỉ biết tham nhũng vặt là tham nhũng nhỏ, không quan tâm làm gì, chỉ lo bắt tham nhũng lớn. Tuy nhiên, tham nhũng lớn dường như cũng bắt không xuể. Lò chống tham nhũng bắt bao năm qua, nhưng giờ củi quá nhiều bắt không xuể.

Hình: Đội vốn từ 123 tỷ lên 9600 tỷ

Có nhiều vụ án khi nói ra, người ta không thể nào tin nổi những gì mình nghe thấy. Ví dụ như mới đây, báo chí cho biết, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm ở TP.HCM đã đội vốn từ 123 tỷ lên 9.600 tỷ. Tức đội vốn lên gấp 78 lần dự toán ban đầu. Tất cả mọi dự án sử dụng vốn ngân sách đều bị kiểm soát chặt chẽ về dự toán, không thể có chuyện áp giá thấp hơn giá thị trường, vì giá lúc nào cũng được cập nhật. Việc đội vốn này là chiêu bài quen thuộc của đại diện chủ đầu tư và nhà thầu. Vốn duyệt thấp để công ty sân sau dễ trúng thầu, những công ty có năng lực kém cũng có thể trúng. Sau khi trúng thầu thì vẽ ra đủ thứ phát sinh, và từ đó vốn cứ đội lên với đủ mọi lý do, nhưng mục đích cuối cùng là rút ruột ngân sách.

Đội vốn không phải là vấn đề xa lạ với các dự án trên khắp thế giới, tuy nhiên, việc đội vốn lên tới 7800% như ở Việt Nam thì chắc thế giới phải chào thua. Đất dụng võ dành cho tham nhũng còn quá nhiều, cho nên ông Tổng Bí thư đốt lò mãi mà vẫn không hết củi cũng là điều dễ hiểu.

Ngày 7/12, báo chí đã ầm ĩ vì Công an Bình Dương lắp đặt  421 camera với tổng kinh phí 469 tỉ đồng. Tính ra mỗi chiếc camera trị giá 1,11 tỷ đồng Việt Nam, bằng với giá một chiếc ô tô Toyota Camry 2.0G tại Việt Nam, và bằng chiếc Lexus ES 350 tại Mỹ.  Hiện nay, giá camera an ninh loại tốt nhất khoảng 4,5 triệu mỗi chiếc, bao luôn công lắp đặt. Nếu so sánh giá mà Công an Bình Dương đưa ra thì gấp 244 lần giá thị trường. Từ đó cho thấy, sâu mọt đục khoét vào ngân sách nhà nước quá nhiều, không thể nào chống nổi.

Hình: Tính ra giá mỗi Camera an ninh bằng chiếc Toyota Camry 2.0G

Thực tế là thể chế chính trị Cộng sản là thể chế nuôi sống quan chức bằng tham nhũng. Lương của Chủ tịch nước chỉ khoảng 650 USD, và tất nhiên lương của các quan chức cấp bộ, cấp tỉnh không thể nào cao hơn được. Đây là mức lương không đủ để mua nhà ở các thị trấn nhỏ, chứ đừng nói đến việc xây biệt phủ và việc cho con cái du học nước ngoài vô cùng tốn kém. Nhờ có những dự án đội vốn lên 7800%, hay lắp camera cao hơn giá thị trường 24400%, như hai dự án vừa kể thì quan tham mới có thể làm giàu.

Có lẽ dự án lắp camera thuộc loại “tham nhũng vặt” nên lò ông Tổng Bí thư không soi rọi tới. Có thể nói, tham nhũng ngày một tinh vi hơn. Thay gì ăn một dự án lớn thì giờ họ ăn các dự án nhỏ mà ăn thật dậm. Vì quy mô vốn đầu tư nhỏ nên thanh tra Chính phủ không rọi tới, và nhờ đó, họ ăn uống no nê mà tâm thì không bất an như các đại dự án.

Nói thế không có nghĩa là họ chê các dự án lớn, mà các dự án lớn quan chức lớn giành hết, còn lại các dự án nhỏ, quan nhỏ nấp chỗ thật kín rồi ăn thật đậm, thì việc “làm giàu sẽ không khó”. Còn chế độ này là còn tham nhũng, không thể diệt được.

Hình: Ông Trọng đốt lò không xuể

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hỗn loạn chuyện ngân hàng nợ, nguyên nhân từ đâu?

>>> Huệ Vương trồi lên rồi lặn xuống, liệu có lặn cùng Phó Thủ Lê Văn Thành hay không?

>>> Bà Trương Thị Mai dọa ai? Dọa Vũ Đức Đam và Phạm Bình Minh rồi ai nữa?

Học tập và làm theo tấm gương Đỗ Anh Dũng, Bùi Thành Nhơn và Phạm Nhật Vượng đua nhau “viết tâm thư”


Kasse animation 7.8.2023