Xuân Bắc “ăn cháo” lại mắng khán giả “đá bát”

Link Video: https://youtu.be/av4fSxOjrHM

Chương trình Gặp nhau cuối năm hay có tên gọi khác là Táo Quân là vở hài kịch đặc biệt vào dịp cuối năm, đã đồng hành với nhiều khán giả Việt Nam trong suốt 20 năm lên sóng. Chuyện khen – chê ở chương trình này là chuyện rất đỗi bình thường trong bối cảnh mà thị hiếu người xem ngày càng trở nên khó tính và yêu cầu ngày càng cao.

Nhiều năm trở lại đây, chương trình Táo Quân sau mỗi lần lên sóng đều phải đứng giữa tâm điểm tranh cãi. Số đông cho rằng, chương trình đã cũ, dàn diễn viên cũ, những vấn đề đưa ra đã cũ, kịch bản tạo tiếng cười đã nhàm… Do đó, những dù ở cương vị trực tiếp hay gián tiếp tham gia vào chương trình này, các nghệ sĩ và ekip làm chương trình chắc chắn phải chuẩn bị trước tâm thế sẽ nhận được nhiều luồng dư luận khen chê.

Tuy vậy mà mới đây, Xuân Bắc – diễn viên trong chương trình Táo quân 2023, sau khi bị nhiều lời chê từ khán giả về chương trình, đã đăng tải một câu chuyện với tên “Cái tát của mẹ” trên facebook cá nhân của mình. Theo dư luận hiểu, Xuân Bắc ngầm xem khán giả là đứa bé “ăn cháo đá bát” xứng đáng nhận cái tát của mẹ mình, là những diễn viên, vì dám buông lời chê bai.

Hình: Xuân Bắc gắn liền với hình ảnh Nam Tào trong chương trình Táo Quân

Trong khi đó, lại có rất nhiều người khẳng định rằng, công chúng mới chính là nguồn sống của nghệ sĩ. Nghệ sĩ biểu diễn cần khán giả vì chính họ là người đã đóng góp một phần thuế để các đơn vị như Nhà hát Kịch Việt Nam, nơi Xuân Bắc làm Giám đốc, Đài Truyền hình và Trung Tâm phim truyền hình Việt Nam tồn tại, và sử dụng nguồn thu đó nuôi sống nghệ sĩ.

Viết trên Facebook cá nhân của mình vào ngày 24/1, nhà báo Nguyễn Tiến Tường nêu ý kiến: “Xuân Bắc ngụ ý người chê chương trìnhTáo quân” ăn cháo đá bát là rất nhầm. Anh diễn thì anh lấy cát-xê, nhà đài thu tiền quảng cáo. Khán giả, người trả tiền sóng, tiền mạng hoặc thẩm thấu quảng cáo mới là người nuôi các anh.

Các anh mới là ăn cháo đá bát, đang phận con phận cháu, có chút hư danh còm cõi đã “bánh chưng của mẹ” là anh quá hỗn. Anh xứng đáng ăn tát của dư luận cho tỉnh ra!

Câu chuyện của diễn viên hài chuyên thủ vai “Nam Tào” này khiến người ta nhớ lại sự việc liên quan đến Trấn Thành cách đây vài năm. Trấn Thành cũng bị dư luận cho là có thái độ ngạo mạn, nói năng ngông cuồng khi phát biểu: “Nếu thấy chúng tôi diễn hài nhảm, hãy tắt tivi… Hãy thử nghề của chúng tôi một lần thì sẽ biết cái nghề này khó và trí tuệ như thế nào”. Dư luận bấy giờ cũng rất bức xúc vì nghệ sĩ hài này trịch thượng khi cho khán giả không hiểu được lợi ích mà một chương trình giải trí mang lại.

Hình: Bình luận trên facebook của nhà báo Nguyễn Tiến Tường với tựa đề “Xuân Bắc, anh nhầm!”

Với cương vị là Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và được phong danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”, Xuân Bắc khẳng định “luôn tự hào là một thành phần không thể thiếu trong công tác tuyên giáo của Đảng!”. Tuy nhiên, sau bài viết gây sốc trên trang mạng xã hội của cá nhân, danh hài này cũng phải hứng chịu vô số búa rìu dư luận từ những trang báo nhà nước và độc giả.

Trong phần bình luận của một bài báo trên trang vietnamnet.vn hôm 25/1 với tựa đề “Xuân Bắc hay khán giả, ai mới là người “ăn cháo đá bát”?”, độc giả có tên Anh Vũ đặt vấn đề: “Tôi thấy Bộ Văn hoá ra quy tắc ứng xử của nghệ sĩ, vậy xin hỏi phát ngôn ngông cuồng, thiếu tôn trọng khán giả liệu có bị sao không? Bộ Văn hoá và Cục Nghệ thuật biểu diễn cần lên tiếng nhắc nhở nghệ sĩ này.”

Trong khi đó, một độc giả khác là James Dory lại nêu quan điểm: “Nghệ sĩ Việt khi được tôn vinh đều không ngại đốp chát với dư luận. Bởi vì Việt Nam chưa có văn hoá tẩy chay đúng nghĩa và cũng vì thần tượng thái quá, mù quáng. Nếu có quy định phong sát, người của công chúng sẽ biết cư xử hơn”.

Hiện Xuân Bắc vẫn để bài viết này ở chế độ công khai và chưa có động thái tiếp theo dù đã có nhiều ý kiến cho rằng anh nên xin lỗi khán giả. Trên facebook cũng đã có nhiều bình luận cho rằng cách hành xử của Xuân Bắc không có gì lạ. Nó là sản phẩm của một chế độ dùng văn nghệ để tuyên truyền.

Hình: Bài báo “Xuân Bắc hay khán giả, ai mới là người “ăn cháo đá bát”?” trên vietnamnet

Quang Minh – Thoibao.de (tổng hợp)

>>> Bão quần sau lưng, Phạm Minh Chính “chém gió” trước mặt

>>> Xuân Bắc phản đòn dư luận. “Cáo già” ra tay hạ thủ “dưới gầm bàn”?

>>> “Phân nhiệm” rạch ròi, “khúc ruột ngàn dặm” lo đô la, Đảng lo đấu đá!

VinFast sớm thất bại khi vừa ra biển lớn