Cái chết khó hiểu của Tư lệnh tác chiến không gian mạng ( Người Buôn Gió)

Link Video: https://youtu.be/VpVjge1fu50

Ngày 29 tháng 1 năm 2023, báo chí Việt Nam đưa tin, Thiếu tướng Lê Dũng, Tư lệnh Bộ 86, tức Bộ Tư lệnh Tác chiến không gian mạng của Bộ Quốc phòng, đã từ trần.

Nguyên văn báo đưa tin Thiếu tướng Lê Dũng từ trần như sau:

– Đảng ủy Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng) và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:

Đồng chí Thiếu tướng Lê Dũng, sinh ngày 05/01/1967 tại xã Thanh Cao, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội; quê quán: Phường Khương Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; nơi ở hiện nay: Số nhà 11, Long Phú 2, Khu đô thị Vinhome Thăng Long, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; nhập ngũ tháng 9/1984; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 (Bộ Quốc phòng).

Sau một thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được các giáo sư, bác sĩ và gia đình hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa; song do bệnh nặng, đồng chí đã từ trần hồi 19 giờ 58 phút, ngày 21/01/2023 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hình: Thiếu tướng Lê Dũng

Có điều đáng chú ý là chưa đầy 2 tháng trước khi Thiếu tướng Lê Dũng từ trần, ngày 26 tháng 11 năm 2022 ông này còn vào Đà Nẵng để chủ trì lễ khởi công xây dựng doanh trại cho Lữ đoàn 3 thuộc Bộ Tư lệnh 86. Trong thông báo từ trần của ông, có đoạn “sau thời gian lâm bệnh, đồng chí đã được các giáo sư, bác sĩ hết lòng chăm sóc, tận tình cứu chữa, song do bệnh nặng đồng chí đã từ trần”.

Thông báo này được viết bởi một Chính uỷ mới được bổ nhiệm ngày 27 tháng 1.

Ông Lê Dũng chết ngày 21, đến ngày 27 Thủ tướng bổ nhiệm Chính uỷ mới, đến ngày 29 tháng 1 Thủ tướng điều ông Nguyễn Minh Thắng từ Học viện Kỹ thuật Quân sự sang làm Chính uỷ Bộ Tư lệnh 86, tức quản lý về mặt tư tưởng, truyền thông của Bộ.

Khó hiểu ở đây là ông Lê Dũng đang mạnh khoẻ, chỉ chưa đầy 2 tháng đã chết. Vậy thời gian nào để các bác sĩ , giáo sư tận tình cứu chữa? Thời gian đó chắc rất ngắn, có thể nói ông chết vì một căn bệnh rất đột ngột đến chính ông có khi cũng không lường được.

Tại sao phải để bổ nhiệm chính uỷ mới rồi mới thông báo về cái chết của ông? Hẳn cái chết của ông Lê Dũng có điểm bất ngờ, cho nên phải thay người quản lý về mặt tư tưởng cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh 86 không dao động tư tưởng chăng?

Hình: Tư lệnh Bộ 86

Bộ Tư lệnh 86 là đơn vị quân đội có nhiệm vụ tác chiến không gian mạng, chống lại những kẻ thù lợi dụng internet phá hoại đất nước và chế độ CHXHCN Việt Nam, đơn vị này nắm rất nhiều bí mật quan trọng. Bộ Tư lệnh 86 được lập vào năm 2017 do Thủ tướng lúc đó Nguyễn Xuân Phúc ký.

Cách đây 5 ngày, chúng tôi có bài viết về việc Bộ Tư lệnh 86 được nhận quá nhiều đất vàng, đất mặt đường, đất khu du lịch có giá trị cao để làm doanh trại. Chúng tôi cũng đặt vấn đề về việc nhiều đơn vị quân đội đã chuyển nhượng đất giá trị được cấp cho tư nhân, chuyển sang khu đất khác ít giá trị hơn, số tiền chênh lệch rất lớn giữa giá trị những miếng đất ấy vào túi ai?

Liệu cái chết bất ngờ của ông Lê Dũng có liên quan đến việc ông Nguyễn Xuân Phúc đột ngột bị bãi nhiệm hay không, hoặc liên quan đến những khu đất vàng mà đơn vị ông được cấp, hoặc ông hy sinh bởi ông đang chỉ huy chiến lược quan trọng để chống kẻ thù bên ngoài nào đó đang muốn khống chế Việt Nam qua không gian mạng.

Bí mật về tài sản, về chiến lược quân sự, bí mật về những lãnh đạo cao cấp. Không thể loại trừ ông Lê Dũng chết vì một trong ba điều này. Dù sao ông cũng đã mất rồi, rất mong cái chết của ông là bị kẻ thù là một nước nào đó, vì muốn khống chế Việt Nam đã ra tay sát hại ông. Như thế cái chết của ông không phải từ trần vì lý do bệnh tật nghe rất thiếu thuyết phục, mà cái chết của ông là sự hy sinh của một vị tướng đang lãnh đạo quân mình chống lại sự tấn công của kẻ thù trên mặt trận kỹ thuật, thông tin.

Hình: Tranh chấp đất của quân đội với dân ở Đồng Tâm đã khiến nhiều người chết

Người Buôn Gió

>>> Tầm nhìn tương lai của Đảng

>>> Phải chăng Xuân Bắc “chửi” khán giả để thực hiện “sứ mệnh” mà Đảng giao phó?

>>> Phe “củi” phản đòn

Ông Đặng Anh Quân liệu có bị “vạ lây” theo bà Hằng


Kasse animation 7.8.2023