Chứng khoán Trí Việt và còn những siêu lừa nào nữa, vai trò quản lý nhà nước ở đâu?

Link Video: https://youtu.be/ZklscuwUhlQ

Ngày 2/12, ông Phạm Thanh Tùng được bổ nhiệm chức Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, thì chỉ 1 tuần sau, ngày 9/12, ông Tùng bị khởi tố với tội danh “Thao túng thị trường chứng khoán” theo Điều 211 Bộ luật Hình sự.

Vụ án này xảy ra tại Công ty Cổ phần Louis Holdings, Công ty Cổ phần Louis Capital, Công ty Cổ phần Louis Land và Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt vào giai đoạn 2020-2021.

Theo kết quả điều tra, các bị can trong vụ án này đã cấu kết cùng nhau mua giá rẻ cổ phiếu của vài công ty làm ăn thua lỗ, sau đó bơm thổi, đẩy giá lên cao để bán kiếm lời. Các bị can liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC… Nghĩa là họ tự mua bán quanh với nhau để đẩy giá ảo lên. Ngoài ra họ còn lập các group trên mạng xã hội và hô hào, bơm thổi giá cho các cổ phiếu mà họ đang nắm giữ. Bằng những cách “lùa gà” như vậy, họ đã thu về hàng tram tỷ đồng bất chính.

Hình: Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt, người mới bị khởi tố

Những hành vi như thế này không mới. Có thể nói là nó đã xuất hiện từ khi thị trường chứng khoán manh nha hình thành, và nó đã từng xảy ra từ rất lâu tại các thị trường chứng khoán lâu năm. Tuy nhiên, các nước đều có biện pháp ngăn chặn đối với những hành vi này và vì nó “” nên đã có rất nhiều biện pháp để ngăn chặn. Nhưng tại sao nó vẫn diễn ra ở Việt Nam, và chắc chắn nó không chỉ diễn ra ở một hai công ty, chẳng qua những công ty khác chưa bị khui mà thôi.

Để xảy ra những vụ việc như thế này, câu hỏi mà người dân quan tâm là, vai trò quản lý của Nhà nước để đi đâu? Trách nhiệm của Chính phủ, trách nhiệm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ở đâu?

Có thể nói, xã hội Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam bây giờ đầy ung nhọt, nhìn đâu cũng thấy thối nát, thấy thất bại, thấy hoang tàn… Trong khi đó thì Nhà nước chỉ thích tập trung vào những con số báo cáo siêu đẹp. Nào là tăng trưởng cao, nào là lạm phát thấp, nào là ổn định tỷ giá nhất thế giới… Nhưng những con số đẹp đẽ trên các bản báo cáo đã không còn lừa ai được nữa, khi thực tế đồng tiền người dân phải vật vã đi hết các cửa để đòi lại những đồng tiền xương máu của mình trong vô vọng. Từ chứng khoán, đến trái phiếu doanh nghiệp, đến bất động sản, đến ngân hàng… muôn màu muôn vẻ, muôn loại siêu lừa. Toàn những siêu lừa cao cấp mang danh “đại gia”, mặc vetton, mang giày da, đi siêu xe… với vẻ ngoài hào nhoáng. Thật sự là “bòn nơi khố rách, đãi nơi quần hồng”.

Hình: Quyết định khởi tố ông Phạm Thanh Tùng

Sau khi ông Tùng bị bắt, Công ty Chứng khoán Trí Việt đã chính thức lên tiếng. Họ thông báo rằng, việc ông Tùng bị bắt là trách nhiệm cá nhân, không liên quan đến hoạt động của công ty họ. Họ “gửi lời xin lỗi chân thành” đến cổ đông, các nhà đầu tư, khách hang và đối tác… vì “những tổn hại không đáng có”. Họ khẳng định vụ việc này không tác động, không làm thay đổi định hướng kinh doanh của công ty họ, đồng thời không ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, của khách hàng…

Nhưng cho dù họ có tuyên bố thế nào thì ai cũng hiểu, đó chỉ là những lời sáo rỗng nhằm trấn an dư luận. Vì thực chất, bất kỳ hành vi nào liên quan đến chuyên môn nghiệp vụ của người lãnh đạo công ty đều sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Và khi Trí Việt xin lỗi là họ đang xin lỗi cổ đông của công ty họ, những người mua trái phiếu do công ty của họ phát hành. Vậy còn những người “lỡ dại” mua phải những mã cổ phiếu bị thổi giá thì sao? Những người này đương nhiên là mất trắng, bởi vì những công ty bị thổi giá cổ phiếu là những công ty làm ăn thua lỗ, nguy cơ phá sản.

Dù Trí Việt có nói gì đi nữa thì vẫn không thể tránh khỏi làn sóng bán tháo cổ phiếu của công ty họ. Người dân đâu thể bình tĩnh ngồi nhìn tài sản của họ ra đi đau đớn như vậy được, “còn nước còn tát” thôi vì “đồng tiền đi liền khúc ruột” mà.

Hình: Logo của Công ty Trí Việt

Nguyễn Trí – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Con trai út Ba Dũng tháp tùng Võ Văn Thưởng nam tiến. Ba Dũng đi nước cờ gì đây?

>>> Vin Vượng dính “cúm” nhưng gượng sức “ra gió”. Lành ít dữ nhiều!

>>> Xuyên đêm chờ rút Bảo hiểm xã hội, vì đâu nên nỗi

Sốc! VinFast biến xe VinFast thành “đồng nát”!


Kasse animation 7.8.2023