Chiến dịch đốt lò khiến vốn đầu tư công tắc nghẽn, doanh nghiệp kẻ cười người khóc

Link Video: https://youtu.be/VDyXsnxJJ58

VOA Tiếng Việt ngày 28/4 có bài “Doanh nghiệp trong chiến dịch “đốt lò”: Kẻ khóc, người cười” của tác giả Nguyễn Lại.

Bài viết cho biết, chiến dịch “đốt lò” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khiến quan chức các cấp chùn tay trong việc ký duyệt hay thông qua các dự án sử dụng ngân sách nhà nước.

VOA dẫn lời anh N.M.H, Giám đốc kinh doanh của một công ty lớn, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ tại Hà Nội, nói:

Trong hoàn cảnh hiện nay thì lại tiện cho những công ty như kiểu bọn mình. Bọn mình là công ty lớn, làm thật ăn thật. Còn những thằng quan hệ các cái kiểu sân sau, ngày xưa những thằng như thế chúng nó thao túng cuộc chơi…

Anh H cũng cho biết, bây giờ các công ty thẩm định giá cũng không còn dám làm ăn bát nháo như trước nữa, và chỉ khi giá chào thầu sát với giá thị trường thì các công ty này mới dám làm chứng thư đảm bảo.

Bây giờ người ta nhận ra là đổ tiền vào quan hệ hay chạy chức chạy quyền có thể sẽ bị lỗ nặng. Chạy chức chạy quyền xong rồi không ăn được mà nếu có ăn mà bị truy tố thì coi như là xong. Còn đổ tiền vào quan hệ thì những ông mà mình quan hệ lại bị xích thì thôi cũng như là lỗ nặng.”

VOA cho biết, anh H nhận xét rằng, như vậy là rất tốt và anh cũng “nhẹ đầu” hơn rất nhiều, vì trước đây, dù có nhận được mức giá thầu cao, nhưng tiền chênh lệch đều phải đút vào túi quan chức phê duyệt dự án, chưa kể việc phải đi “giao tiếp” với lãnh đạo và những nguy cơ rình rập khi bán thiết bị với giá cao gấp 2 – 3 lần giá trị thực.

Trong khi đó, VOA dẫn lời anh N.H.T, Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh của một công ty chuyên cung cấp thiết bị y tế công nghệ cao tại Hà Nội, cho biết, chiến dịch “đốt lò” đã tạo ra một số khó khăn nhất định, khi hàng loạt cán bộ cấp cao của Bộ Y tế bị bắt giam và truy tố. Thời gian qua, không một dự án hay giấy phép nhập khẩu thiết bị – thuốc men mới nào được ký. Nhưng giờ đây, anh nói, mọi chuyện cũng dần quay trở lại quỹ đạo đối với những doanh nghiệp “làm thật ăn thật”.

Ban đầu khó thì cũng khó, nhưng sau đó mình lại thúc cho các bệnh viện gào lên vì thiếu thuốc, thiếu thiết bị, thế là phải gỡ, thì sau một thời gian ngắn, họ lại phải gia hạn giấy phép nhập khẩu cho mình. Giờ chỉ khó những dự án mới thôi, chứ những dự án cũ, làm ăn đàng hoàng thì họ vẫn cho hoạt động bình thường.”

Hình: Bài trên VOA

Tuy nhiên, theo VOA, niềm vui và sự an tâm của người này, lại là nỗi lo của người khác. Anh D.M.H, chủ một doanh nghiệp truyền thông có nhiều mối quan hệ và chuyên thực hiện các dự án quảng bá cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn của nhà nước, cho biết, từ sau đại dịch đến nay, doanh nghiệp của anh vẫn chỉ hoạt động cầm chừng và đang phải chuyển dần sang một số hoạt động khác để có đủ nguồn thu trả lương cho nhân viên.

Anh nói, bây giờ anh cũng không còn mặn mà với những dự án kiểu “có lợi cả đôi bên” như trước nữa, vì rất dễ bị “sờ gáy”.

VOA dẫn nhận xét của một số doanh nghiệp, giờ đây việc thực hiện các dự án sử dụng ngân sách công tương đối quy củ, gần với giá thị trường và ít lãng phí hơn rất nhiều so với trước. Các công ty sân sau đang dần không có đất sống.

Thực trạng đình trệ không ký duyệt, không tham mưu khi “không có ăn”, đang khiến nguồn vốn đầu tư công bị tắc nghẽn. Không ít cơ quan cấp bộ và ngang bộ, hay các địa phương, từ đầu năm đến nay không giải ngân được vốn đầu tư công. Điển hình như tại TP.HCM, đầu tàu kinh tế của cả nước. Số vốn đầu tư công được giao cho thành phố trong năm nay tăng gần gấp đôi so với năm trước, nhưng trong hai tháng đầu năm, thành phố mới giải ngân được 1%, theo truyền thông nhà nước.

Trước thực trạng này, ngày 14/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập 5 tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Tuy nhiên, hoạt động này có vẻ không hiệu quả.

Hình: Vốn đầu tư công bị nghẽn khiến Thủ tướng phải “ra tay”

Minh Vũ – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tại Quảng Ninh, Đinh Văn Nơi ra tay hạ thủ “đồng đội”, lại gây thù chuốc oán?

>>> Cán bộ “xìu”, Phạm Thị Thanh Trà lại muốn kích cho “lên”

>>> Ông Tô muốn thêm thượng tướng, chuẩn bị cho Nguyễn Duy Ngọc đánh bại Trần Quốc Tỏ?

>>> Ông Vượng đổ tỷ đô, cấp cứu cho VinFast hay tẩu tán tài sản?

RFS quan tâm đến số phận blogger Việt Nam bị bắt cóc ở Thái Lan


Kasse animation 7.8.2023