Tổng Cục 2 nơi che chắn cho Thủ (tướng) Phạm. “Thủ Phạm” đang giành và quật?

Link Video: https://youtu.be/6vVQsF607Nc

Nguyễn Thị Thanh Nhàn là nhân vật cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng Phạm. Ông Thoibao.de đã từng lên nhiều kỳ tài liệu mật về mối quan hệ giữa ông Thủ tướng họ Phạm và một doanh nhân họ Nguyễn nhưng lần đó chỉ mới nói về vấn đề quan hệ xã hội, chưa đào sâu về mối quan hệ chính trị giữa họ với nhau. Có thể nói bảo mật thông tin nơi ở của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là vấn đề sống còn đối với sự nghiệp chính trụ của ông Thủ Phạm (tức ông Thủ tướng họ Phạm).

Như thoibao.de đã từng nói nhiều lần, sẽ không có bản án nào nhắc về vấn đề môi giới buôn bán vũ khí và sợi dây liên hệ giữa Tổng cục tình báo Quân đội (tức Tổng Cục 2) với một cơ quan tình báo lừng danh của nước ngoài. Ông Tổng đang áp lực cho Tô Lâm phải lôi cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn về Việt Nam để làm một vụ án còn động trời hơn cả vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Đức để hạ Đinh La Thăng vậy. Tuy nhiên, Phạm Minh Chính đã học được bài học Đinh La Thăng và Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã học được bài học Trịnh Xuân Thanh nên bắt được Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang là bế tắc đối với ông Tổng bí thư.

Hình: Ông Thủ Phạm tức ông Thủ tướng họ Phạm

Việc ông Thủ tướng Phạm muốn nắm Quân đội không phải bây giờ ông mới có ý định mà ông đã có ý định từ lâu. Tuy nhiên, lúc đó ông Thủ Phạm làm rất kín đáo, chỉ là những móc nối với Tổng cục Tình báo Quân đội mà không quan tâm đến việc móc nối với những quan chức quân đội ngoài Tổng cục Tình báo. Tuy nhiên, khi mà ông Tổng Trọng đang thúc Tô Lâm vào cuộc, và Tô Lâm đã kéo một sĩ quan công an thuộc loại thiện chiến nhất Việt Nam là đại tá Đinh Văn Nơi về Quảng Ninh, nơi mà đã lưu dấu ấn của ông Phạm Minh Chính vào nhiệm kỳ 2011-2015 thì khi đó ông Thủ tướng Phạm mới cảm thấy sức nóng của ông Tổng đang “phà vào gáy”.

Thực ra dự định chuyển ông Đinh Văn Nơi ra Quảng Ninh đã được ông Bộ trưởng Bộ công an Tô Lâm lên kế hoạch từ cuối năm 2021. Tuy nhiên, vì lộ ra vụ án một tội phạm của ông Nơi chi 20 tỷ đẩy ông Nơi ra khỏi An Giang nên ông Tổng đã chỉ đạo cho Tô Lâm tạm hoãn tránh những dư luận không tốt. Thực ra việc có kẻ chi 20 tỷ đẩy ông nơi đi là sự thật, nhưng họ muốn đẩy ông Nơi rời An Giang chứ họ không đủ tiền chi cho việc ông Nơi sẽ đến đâu bởi điều đó là vô ích với họ.

Gốc rễ là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn gần như quen hết những quan chức cộm cán trong Tổng Cục 2 như Phạm Ngọc Hùng, Lê Quang Minh và thậm chí bà Nhàn còn có quen biết với cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục 2 Nguyễn Chí Vịnh. Có thể nói, cơ quan đầu não của Tổng Cục 2 đều có mối quan hệ hữu cơ với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn.

Hình: Nguyễn Thị Thanh Nhàn, nhân tố quyết định cán cân quyền lực giữa các phe

Được biết, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn là đầu mối cầm những đồng tiền lại quả của phía bán vũ khí rồi phân chia lại cho các quan chức Tổng Cục 2, vì thế nên tiếng nói bà Nhà cực kỳ ảnh hưởng đến cục này. Ông Tổng biết rằng, ông là người đứng đầu Quân đội với chức Bí thư Quân Ủy Trung ương, tuy nhiên, về bên trong Tổng Cục 2 ông không kiểm soát được mà người kiểm soát tốt hơn là ông Thủ Phạm hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở nước ngoài, bà được che chắn không chỉ bởi ông Thủ tướng mà còn được hàng loạt tướng tá trong Tổng cục 2 che chắn. Bởi những người này nếu để bà Nhàn bị tóm thì họ cũng bị “về hưu non” và thậm chí bị bệnh lạ. Cho nên, Tổng cục 2 hiện nay đang là thành trì rất mạnh cho ông Thủ Phạm vì họ bảo vệ ông Thủ, bảo vệ bà Nhàn cũng là bảo vệ chính họ.

Có lẽ ông Tổng Trọng giờ đã hối hận vì ông đã cho giải tán tổng cục tình báo Bộ Công an (hay còn gọi là Tổng Cục 5). Có lẽ ông Tổng đã quá tự tin là ông nắm được Tổng Cục 2 là đủ, nhưng ông không nghề Tổng Cục 2 lại không thuộc về ông mà thuộc về kẻ khác. Và giờ đây ông đang cố giật lại, nếu ông giật không được thì biết đâu ông Thủ lại dùng cơ quan này quật lại ông thì khổ. Mọi khả năng đều có thể, không biết được.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng có lần đi sai nước cờ

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Huệ Vương lên Tổng, mệt đời anh Chính?

>>> Thành trì “bê tông mác cao” của Thủ tướng Chính cứng thế nào? Chấp Đinh Văn Nơi húc đầu vào?

>>> Đinh Văn Nơi chơi rắn, tuyên bố chỉ bỏ tù không phạt hành chính. Quảng Ninh, khối kẻ run!

Nước cờ bạo, Thủ Chính giành “gươm” chiến Tổng?