Nếu thành công, ông Tô được giải an ủi, ông Huệ được “vietlott”

Link Video: https://youtu.be/U-ZzrVVV5V4

Có thể nói rằng, đối thủ xứng tầm nhất của ông Huệ là ông đương kim Thủ tướng chứ không phải ai khác. Ông Huệ biết đấu tay đội với ông Chính không thể thắng nên đã nấp sau lưng thế lực lớn nhất hiện nay để chiến. Cũng là người thân tín của ông Tổng Bí Thư nhưng ông Tô Lâm thì làm việc cật lực, chịu nhiều tai tiếng với xã hội. Trong khi đó ông Vương Đình Huệ thì cứ đứng ngoài cuộc, lâu lâu dùng gậy chọc phá vào Chính Phủ cho chính trường sôi động.

Cũng dùng chiêu nấp sau lưng một người khổng lồ mà ông Vương Đình Huệ đã thoát khỏi bão tố chính trường, trong khi đó ông Nguyễn Bá Thanh là dũng tướng hay xung phong đi đầu trong kế hoạch của ông Tổng và đã nhận lấy hậu quả thảm khốc. Giờ đây ông Tô Lâm ước mơ cháy bỏng vào Tứ Trụ mà chưa biết có được hay không? Trong khi đó ông Vương Đình Huệ thì đã vào Tứ Trụ từ hơn một năm trước và ngồi yên chờ kết quả ông Tổng và ông Tô chiến với ông Thủ thế nào để rồi hưởng lợi. Đây là cách ông Huệ chờ lấy giải Vietlot mà không tốn sức lực, trong khi đó ông Tô lạm chiến đấu cật lực mà chưa biết có được phần thưởng nào hay không?

Hình: Ghế ông chủ tịch Phúc là ao ước của ông Bộ trưởng Tô Lâm

Một nhà phân tích chính trị có tiếng cho thoibao.de một nhận xét khá thú vị về Vương Đình Huệ và Tô Lâm như sau “Cốc mò cò xơi”. Nghĩa đen của câu nói là chim Cốc nỗ lực miệt mà mò cá để rồi con cò đứng kế bên đánh chén sạch những nỗ lực của chim Cốc. Trong trường hợp này người nói có ý ví von ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm như là con chim cốc mẫn cán, tuy nhiên thành quả mà ông Tô nhận được nếu có cũng chỉ là ghế Chủ tịch nước, ghế này được xem là giải an ủi cho những ai muốn vào Tứ Trụ. Còn nếu ông Tô hạ được uy tín của ông Thủ tướng bằng nghiệp vụ của ông thì người hưởng lợi chính là ông Vương Đình Huệ. Ghế Tổng bí thư so với ghế Chủ tịch nước chẳng khác nào giải độc đắc so với giải ann ủi. Khác nhau rất xa. Trong khi đó ông Huệ chỉ ngồi yên chờ kết quả mà không phải nỗ lực nhiều để đánh đông dẹp tây.

Thoibao.de đã trao đổi ý kiến với nhiều ngồi bút có tiếng thì họ nói rằng, trò chơi chính trị là trò chơi của những cái đầu không phải trò chơi dành cho những anh chàng cơ bắp cuồn cuộn mà thiếu đầu óc. Cho nên dù có lực lượng vũ trang trong tay hùng mạnh như thế nào mà thiếu cái đầu thì cũng chỉ là kẻ thất thế trước trò chơi chính trị. Vị này còn có nhận xét, hình mẫu cho những người thừa cơ bắp thiếu cái đầu mưu lược là trường hợp Tào Chương con trai của Tào Tháo. Tào Chương là dũng tướng nắm binh quyền, Tào Chương không phục Tào Phi lên ngôi nên mang binh quyền về kinh thành đe dọa. Nhờ có Tư Mã Ý mà ông ta đã tước được binh quyền trong tay Tào Chương bảo vệ Tào Phi.

Hình: Ghế ông Tổng là mục đích của ông Huệ

Ông Tư Mã Ý có câu nói nổi tiếng rằng “thực ra con người như Tào Chương rất dễ đối phó”. Và thực tế cái đầu của Tào Chương quá non so với cái đầu đầy mưu lược của Tư Mã Ý. Điều đó cho thấy, những người võ biền không phải là những con người có thể chơi trò đấu đá trên chính trường. Ông Tô Lâm nắm lực lượng Công an trong tay nhưng vẫn chỉ là công cụ cho ông Tổng chứ ông không thể làm chủ cuộc chơi trong chính trường. Ông Tô Lâm được xem là người nắm binh quyền nhưng vẫn dựa vào ông Tổng nhờ ông Tổng lấy giùm chiếc ghế Chủ Tịch Nước. Thế mới trớ trêu cho một ông tướng.

Nếu không có ông Tổng thì ông Tô không thể là đối thủ của ông Chủ tịch Phúc, đó là đánh giá thẳng thắng của một nhà quan sát chính trị. Ông Phúc là người có vẻ ngờ ngệch, lụm thụm, ăn nói kém cỏi nhưng ông rất giỏi thủ đoạn chính trị. Và giờ đây, ông Chủ tịch nước không hề có binh quyền trong tay mà ông Tô Lâm rất vất quả để đẩy ông đi. Đẩy được là thành công. Tuy nhiên, ông Huệ thì chỉ có tọa quan sơn hổ đấu, đấu xong ông Huệ thu nhận chiến lợi phẩm rất lớn mà có khi người nắm binh quyền như ông Tô có mơ cũng không được.

Hình: Ông Tô làm nhiều hưởng ít, ông Huệ làm ít hưởng nhiều

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đại Chiến TW6 bắt đầu, bình phong che chắn một nội bộ bất ổn

>>> Xuất hiện nhân tố mới quyết chiến giành ghế Nguyễn Văn Thể. Phe Thủ tướng thất thế?

>>> Quân cờ ông Chính bị dí, giải vây ra sao?

Ông Tô bị kẻ “ăn không ngồi rồi” sai khiến mà không hay biết. Kẻ đó là ai?


Kasse animation 7.8.2023