Ông Mãi muốn quần mãi một bà không xong? Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh “buông súng”?

Link Video: https://youtu.be/kzBuxxNhLms

Bà Nguyễn Phương Hằng tuy nói những lời khó nghe nhưng bà nói thật, những người bị bà Hằng vạch mặt vẫn chỉ tát nước theo mưa chứ chưa thể đưa ra bằng chứng phản biện những lời bà nói. Hầu như suốt năm 2021, bà Hằng livstream moi móc các nghệ sĩ ăn chặn từ thiện, những người này co rúm không phản lại được gì. Chỉ khi bà Hằng nhắc đến ông Phan Văn Mãi thì bà bị bắt. Và nếu ông Mãi là thường dân thì chắc ông không đủ khả năng để bắt bà, nhưng ông có quyền lực trong tay nên ông ra tay trước phía Công an Bình Dương.

Tối ngày 24 Tháng Ba, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố, bắt tạm giam bà trong 3 tháng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015. Được biết, trước đó 2 ngày bà Hằng livestream tố cáo ông Phan Văn Mãi khi ông còn làm Bí thư tỉnh Bến Tre.

Theo chỉ đạo của người đứng đầu bộ máy chính quyền Thành phố, Công an cùng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến khám xét nhà bà Hằng tại quận 3 sau đó vài giờ. Để cố lục tìm những thứ mà bà Nguyễn Phương Hằng tính tiếp tục livestream tố ông Phan Văn Mãi. Tuy nhiên, họ không lục đươch bất cứ chứng cứ nào về ông Phan Văn Mãi mà bà Hằng cất giấu trong nhà. Bà Hằng hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T30, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hình: Ông Phan Văn Mãi – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM

Ngày 22 Tháng Tư, Công an tỉnh Bình Dương cũng khởi tố vụ việc đối với bà Nguyễn Phương Hằng cùng về tội danh trên. Đến ngày 18 tháng 6, Công an tỉnh Bình Dương chuyển hồ sơ vụ việc để sáp nhập với hồ sơ mà Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra. Ngày 22 Tháng Sáu, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định gia hạn tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng thêm 2 tháng sau khi chẳng thể khai thác được gì vị đại gia này.

Thời hạn tạm giam 2 tháng kết thúc, ngày 19 Tháng Tám, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục gia hạn tạm giam bà thêm 20 ngày. Đến ngày 6 Tháng Chín, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trả hồ sơ vụ án để công an Thành phố Hồ Chí Minh điều tra bổ sung. Theo đó, bà Nguyễn Phương Hằng bị đề nghị gia hạn tạm giam thêm 1 tháng 27 ngày nữa.

Có thể nói cả bộ máy tố tụng của TP HCM quần bà Nguyễn Phương Hằng đến nay 7 tháng 20 ngày nhưng vẫn không đủ chứng cứ buộc tội. Ông Phan Văn Mãi đã quá coi thường một doanh nhân có máu mặt như bà Nguyễn Phương Hằng. Bà Nguyễn Phương Hằng không phải như những người khác, bà không hề yếu bóng vía im re như những người bị bà tố mà bà đã chiến đấu.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng

Sau gần 8 tháng quần bà Nguyễn Phương Hằng xem ra ông Phan Văn Mãi muốn buông súng bởi ngần ấy thời gian mà cả bộ máy công an không khai thác ra bằng chứng gì đáng kể thì xem như ông Mãi thất bại. Ông Mãi dùng pháp luật như là công cụ để thực hiện ý đồ riêng. Công an có cách ép cung để cho bà Hằng nhận tội, tuy họ đã không thể làm gì. Bà Nguyễn Phương Hằng có dư tiền để thuê những luật sư giỏi nhất để bảo vệ.

Ngày 14 Tháng Mười, báo chí quốc doanh đồng loạt đưa tin, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Namvà gia đình vừa có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, Viện kiên sát Nhân dân TP.HCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại, sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24 Tháng Ba đến nay.

Theo một số chuyên gia đánh giá là ông Phan Văn Mãi đã buông súng vì tấn công mãi mà không làm gì được bà Hằng và ông buông súng nhưng yêu cầu đối phương phải viết đơn cầu xin chính quyền để giữ thể diện cho ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Phan Văn Mãi đã dùng bộ máy chính quyền cho mục đích cá nhân nhưng bất thành rồi buông nhưng vẫn ra vẻ bề trên khi bắt người khác phải viết thư cầu xin. Ai có thể sai chứ chính quyền không sai. Đấy là tư tưởng của người đứng đầu chính quyền thành phố HCM.

Hình: Bà Nguyễn Phương Hằng xin tại ngoại

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Lan lên Thể xuống. Chẳng còn “làm ăn gì được” nữa, Thể dạt về đâu?

>>> Bị “trói chân” thì ông còn tay. Chủ tịch Phúc đỡ đòn trong khó khăn

>>> Cháy trụ sở Vạn Thịnh Phát, trò chơi “mèo vờn chuột” đến hồi căng thẳng

Vụ án Phạn Thịnh Phát: Luật ngầm mafia hay luật ngầm của trò chơi chính trị?


Kasse animation 7.8.2023