Tỷ phú đô la Vượng Vin “đói quá cào cấu lung tung”. Núi đô sao anh Vượng lại “đói”?

Link Video: https://youtu.be/vH8ljGZiQo0

Không phải ngẫu nhiên mà tin đồn về lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Phạm Nhật Vượng bùng lên, rồi bị ém xuống, rồi lại bùng lên… Dù cho báo chí và công an đưa ra lời giải thích thế nào thì người dân cũng không tin. Cuối cùng, báo chí đồng loạt đưa tin ông Vượng sang Nhật ký hợp đồng với công ty Trung Quốc chuyên sản xuất pin điện. Điều đáng nói là, báo chí chỉ tung đúng một tấm ảnh, trên tấm ảnh đó không có cơ sở nào cho thấy ông Vượng đang ở Nhật.

Như các bản tin trước Thoibao.de đã phân tích, ông Phạm Nhật Vượng đã dùng VMI để lùa gà cho Vinhomes, dùng báo chí lùa gà cho Vinfast. Đấy là dấu hiệu cho thấy, VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng đang đói vốn là có thật. Và rất có thể tin đồn về việc ông Vượng bị cấm xuất cảnh cũng dựa vào tình hình kinh doanh rất ảm đạm của tập đoàn VinGroup.

Ngày 23 tháng 11, trên trang facebook Dang Tinh Nguyen có đăng một đoạn clip. Nội dung đoạn clip này cho thấy các khách hàng của VinGroup đang biểu tình phản đối hình thức trấn lột của Tập đoàn này đối với khách hàng của họ. Nội dung status đi kèm clip như sau: “Vụ này hơi lạ, giả dụ khu này 1.000 hộ, mỗi hộ 9 triệu thì chỉ có 9 tỷ đồng, con số quá nhỏ với dự án và tầm của Vin.  Cũng nhân vụ này nhớ lại thời mới quá độ XHCN, người dân có thể có bò để nuôi riêng (không vào HTX) nhưng muốn đến cánh đồng thì phải cõng bò đi chứ không được cho đi trên đường làng xã”.

Hình: Clip trên trang facebook Dang Thinh Nguyen

Nghe kỹ clip, một người biểu tình nói lớn “Mua nhà xong bây giờ bắt đóng tiền đường 9 triệu 1 tháng. 9 triệu mới cho vô, không có 9 triệu là không cho vô. Bán nhà, VinGroup bán luôn cả đường. Đang lúc này chắc đói quá rồi cào cấu lung tung”.

Trong clip có rất nhiều khẩu hiệu phản đối. Nội dung các khẩu hiệu là: “Vin Group chiếm đoạt tài sản của cư dân”; “Vin Group đè đầu cưỡi cổ cư dân”; “Vin Group lừa đảo khách hàng”; “Vin Group mang con bỏ chợ”; “Vin Group trả lại đường cho cư dân”; “Vin Group trả lại quyền kinh doanh tự chủ cho cư dân”; “Vin Group xây nhà kém chất lượng”…

Đấy là những gì chính khách hàng của VinGroup đã phản ánh, cách móc túi cư dân của VinGroup là một minh chứng cho thấy, VinGroup của ông Phạm Nhật Vượng đang có vấn đề.

Như Thoibao.de đã phân tích ở những bản tin trước, hiện nay VinFast đang đốt tiền và Vinhomes thì đang tìm cách cạy cho ra tiền để Vinfast đốt tiếp mà tồn tại. Không biết VinFsat sẽ đốt bao nhiêu nữa mới đủ, nhưng hiện tại cho thấy, Vinhomes vét tiền cư dân bằng nhiều cách. Đã và đang làm cho bà con cư dân của Vinhomes bất bình, và rất có thể, uy tín của VinGroup sẽ giảm sút nghiêm trọng.

Hình: Các khẩu hiệu của cư dân Vinhomes tố cáo

Ông Phạm Nhật Vượng đang là tỷ phú đô la, là người giàu nhất Việt Nam hiện nay. Cách kinh doanh vét tiền khách hàng cho thấy, VinGroup khát vốn thực sự. Hiện nay thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang bị siết và hàng loạt đại gia bất động sản đã vào tù. Việc ông Phạm Nhật Vượng tránh né huy động vốn ở thị trường trái phiếu trong lúc này cho thấy, ông Vượng đang sợ ông ta cũng sẩy chân như ông Đỗ Anh Dũng, ông Trịnh Văn Quyết và bà Trương Mỹ Lan.

Có người cho rằng, VinGroup là doanh nghiệp thuộc loại quá lớn, chính quyền không thể để nó sụp. Điều này có thể đúng. Tuy nhiên, quá lớn như VinGroup mà đang gặp vấn đề về kinh doanh, đang đói vốn và khả năng sinh lời kém, thì rất có thể VinGroup sẽ trở thành mối họa cho nền kinh tế Việt Nam. Bởi khi VinGruop càng lớn, nó càng tàn phá nền kinh tế khủng khiếp hơn. Cho nên, nếu tình hình kinh doanh tiếp tục ảm đạm, thì rất có thể, cũng sẽ đến lúc người ta phải cho nó sụp, nhằm tránh thiệt hại nặng hơn so với tiếp tục nuôi dưỡng nó.

Lớn như VinGroup mà một khi đã lâm bệnh thì khó mà gượng dậy. Càng gượng, nó càng đè cho nền kinh tế Việt Nam lún sâu xuống khủng hoảng hơn. Và nếu tình trạng như thế này tiếp tục duy trì thì chính quyền Cộng sản cũng phải ra quyết định chọn một trong hai, cứu VinGroup hay cứu nền kinh tế?

Hình: Ông Vượng đang vét tiền từ nhiều nguồn

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Người “nhặt củi” cho ông Trọng đột ngột qua đời. Trò chơi quyền lực đến hồi gay cấn?

>>> Báo động về tội ác! Một tù nhân lương tâm bị tắt thở trong ngục vì sự tàn nhẫn của cai ngục.

>>> Lùa được gà Vinhomes giờ cho lùa gà Vinfast. Ai nguyện làm gà hãy chuẩn bị tiền cho Vượng!

Cánh Miền Nam mượn cớ để khua chiêng khua trống diễu võ dương oai trước mặt ông Tổng?