Cầm đèn chạy trước ô tô, báo Thanh Niên bị tung ngã “sấp mặt”

Ngày 1/3, Báo Thanh Niên mới vừa lên bài có tựa: “Mở rộng vụ án Đặng Thị Hàn Ni: Tạm giam người mẫu Trang Trần”. Bài báo mới vừa lên khuôn thì người mẫu Trang Trần cà khịa báo Thanh Niên. Sau đó thì báo Thanh Niên đã phải rút bài ngay lập tức.

Bài báo có đoạn viết như sau: “Bị can Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần hay còn gọi là “Trang Khàn”) là bị can thứ 4 bị Công an TP. HCM khởi tố, tạm giam, mở rộng từ vụ án Đặng Thị Hàn Ni, theo đơn tố cáo của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng.

Livestream của cựu người mẫu Trang Trần

Theo nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên, liên quan đến vụ án Đặng Thị Hàn Ni và một số cá nhân xúc phạm danh dự và nhân phẩm vợ chồng Nguyễn Phương Hằng, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP. HCM đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm bị can Trần Thị Trang (người mẫu Trang Trần hay còn gọi là “Trang Khàn”), để điều tra về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015.

Ngay sau bản tin được lên khuôn, người mẫu Trang Trần đã livestream cà khịa báo Thanh Niên, và cũng là khẳng định, cô không bị bắt. Và ngay sau đó, báo Thanh Niên đã phải rút bài. Nếu dùng Google kiểm tra, thì đường dẫn bài báo vẫn xuất hiện, nhưng khi kích vào đường dẫn thì hiện hỗi “404”, tức là bài báo đã bị gỡ.

Bài báo bị gỡ là phải, bởi Trang Trần đã livestream thì làm sao cô bị bắt? Không biết báo Thanh Niên, một tờ báo lớn trong nước sao lại đăng tin cẩu thả đến như vậy? Đây được xem là một hành động “cầm đèn chạy trước ô tô”, và như thế là báo Thanh Niên đã bị ô tô tung một cú cho “ngã sấp mặt”.

Được biết, vào năm 2021, đã xảy ra trận khẩu chiến gay gắt giữa bà Nguyễn Phương Hằng người mẫu Trang Trần. Trong livestream vào sáng ngày 24/4/2021, bà Phương Hằng đã gọi tên Trang Trần cùng những lời lẽ rất gay gắt và bức xúc: “Bữa nay tôi phải mất dạy, nói tới cô ai cũng thấy gớm hết. Ai lấy cô thằng đó cũng xui, vô phước mới lấy vợ như cô. Nhìn lại cô coi, cô nói cô là nghệ sĩ, người mẫu?…” Khi đó, Trang Trần cũng lên tiếng trên trang cá nhân: “Em sợ rồi, em sợ rồi, em xin lỗi ạ”.

Người mẫu Trang Trần trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội khi ngày 27/2/2015, cô bị Công an phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tạm giữ, để điều tra về hành vi lăng mạ người thi hành công vụ.

Trở lại câu chuyện của báo Thanh Niên, một tờ báo tên tuổi trong làng báo Việt Nam, nhưng lại đăng bài như thế này. Đăng tin cô Trang Trần bị bắt là làm tin bịa đặt. Trong khi đó, báo chí được gọi là “chính thống” vẫn thường hay rêu rao rằng, những tờ báo tiếng Việt ở nước ngoài, trong đó có Thoibao.de là đưa thông tin “bịa đặt” về Đảng và nhà nước. Trong khi đó, những sự kiện mà Thoibao đưa lên, đều lần lượt được kiểm chứng.

Vụ án bà Nguyễn Phương Hằng vẫn còn mở rộng, có thể Công an TP. HCM sẽ bắt bớ thêm nhiều người nữa. Tuy nhiên, dù Công an bắt ai thì là báo chí cũng cần phải để sự việc xảy ra rồi mới đưa tin. Còn đưa tin vội vã khi chưa được kiểm chứng như thế này, thì e báo Thanh Niên cũng cần phải công khai xin lỗi cô Trang Trần, chứ không chỉ âm thầm rút bài là được.

Bài báo đã bị gỡ

Làm báo là cần đưa tin nhanh, tuy nhiên, nhanh phải đi kèm với chính xác, còn nhanh mà cẩu thả thì nó là con dao 2 lưỡi, nó sẽ hủy hoại uy tín lẫn làm mất thương hiệu của một tờ báo. Tuy nhiên, báo chí ở Việt Nam chỉ là công cụ, nên một tờ báo chỉ nguy hiểm khi đưa tin mà Đảng không muốn, còn nếu đưa tin sai sự thật, ảnh hưởng danh dự một cá nhân, thì có lẽ họ không phải bận tâm.

Ở xứ tự do, nếu báo chí đưa tin sai thì một tờ báo có thể bị kiện mà dẫn tới “sập tiệm”, chứ không đơn giản là đưa tin sai rồi âm thầm rút bài là “huề cả làng”.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.saostar.vn/sao-va-doi-song/phan-ung-bat-ngo-cua-trang-tran-sau-khi-bi-ba-phuong-hang-doa-danh-202104251734014416.html

 

Kasse animation 7.8.2023