Luật pháp Trung Quốc nương tay với những kẻ buôn người khiến dân chúng phẫn nộ

Ngày 7/3, đài BBC Tiếng Việt có bài “Trung Quốc: Một phụ nữ bị xích “làm cả nước phẫn nộ” của tác giả Francis Mao.

Bài báo cho biết, một tòa án Trung Quốc vừa bỏ tù 5 người trong một vụ án buôn người, liên quan đến một phụ nữ bị xích ở một ngôi làng hẻo lánh.

Vụ án này làm cả nước Trung Quốc phẫn nộ và dẫn đến việc Chính phủ phải mạnh tay hơn để xử lý tình trạng buôn bán cô dâu.

Theo bài báo, người chồng của phụ nữ này nhận án 9 năm tù giam vì tội tra tấn, lạm dụng và nhốt vợ. Bốn kẻ buôn người nhận các bản án từ 8 đến 13 năm tù. Nhiều người cho rằng bản án này là quá nhẹ và vẫn chưa có cải cách thực sự.

BBC cho hay, vụ việc của bà Xiaohuamei được biết đến vào tháng 1/2022, sau khi một Vlogger người Trung Quốc phát hiện thấy bà sống trong một lều đất bên ngoài nhà của gia đình, ở một làng thuộc tỉnh Giang Tô, với một xích sắt đeo quanh cổ bà.

Video của Vlogger này đã gây bão mạng và khiến nhiều người đứng ra vận động đòi công lý cho bà. Trong video, Vlogger bày tỏ lo ngại rằng, có thể bà là nạn nhân buôn người, và nhận xét rằng, bà Xiaohuamei năm nay ngoài 40 tuổi, được cho là đã có 8 người con và có vẻ “lờ đờ”, thần kinh không bình thường.

Theo BBC, ban đầu, chính quyền địa phương bác bỏ lo ngại về buôn người. Họ nói cặp vợ chồng này có giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp và gặp trục trặc trong hôn nhân. Người chồng của bà Xiaohuamei, ông Dong Zhimin, nói rằng, ông ta nhốt bà vì bà bị tâm thần phân liệt và có thể lên cơn tâm thần mạnh.

Tuy nhiên, BBC cho biết, lời bào chữa này chỉ làm công chúng thêm tức giận. Nhiều người lên tiếng trên mạng rằng, chính quyền đã nhắm mắt làm ngơ trước cách bà bị chồng đối xử và có thể cả với các nạn nhân buôn người khác.

Những phản ứng này đã dẫn đến một cuộc điều tra hình sự và nhiều chi tiết của vụ việc được xác nhận lần đầu tiên ở tòa hồi tuần này.

Hình: Bài trên BBC

BBC dẫn nguồn tin từ tòa án xác định rằng, vào năm 1998, bà Xiaohuamei đã bị dụ dỗ đi khỏi nhà ở tỉnh Vân Nam và bị bán cho một nông dân ở Đông Hải với giá 5000 nhân dân tệ – khoảng 600 USD ở thời điểm đó. Một năm sau, bà bị bán một lần nữa cho những kẻ buôn người. Những kẻ này lại bán bà cho cha của ông Dong.

Các vị thẩm phán nói khi bà mới đến nhà ông Dong, bà Xiaohuamei “có thể tự lo cho bản thân và giao tiếp với người khác”.

BBC cho biết, tòa án đã ra phán quyết ông Dong phạm tội tra tấn và lạm dụng vợ. Ông ta cưỡng ép bà Xiaohuamei phải có con, lần đầu vào năm 1999 và sau đó sinh thêm 7 người con nữa từ 2011 tới 2020. Sau khi sinh người con thứ ba, bệnh tâm thần phân liệt của bà Xiao nặng lên, nhưng Dong ngày một bạo lực hơn. Năm 2017, ông ta nhốt bà trong căn lều bên ngoài nhà, xích bà bằng dây vải và xiềng sắt. Lều này không có nước, điện, đèn và bà thường xuyên bị bỏ đói, cũng như chưa bao giờ được đi khám bệnh khi ốm. Ông Dong liên tục làm bà có thai bất chấp tình trạng sức khỏe của bà.

BBC cũng cho biết, đa số người dùng Weibo bày tỏ sự tức giận và thất vọng về bản án. “Chỉ có chừng ấy năm vì tội hủy hoại đời người?” một người viết.

Các bình luận khác gồm “cả cuộc đời bà ấy, mà chỉ có chín năm cho ông ta”.

Tuy nhiên, một số người chỉ ra rằng, mức án cho tội buôn người thường chỉ 10 năm là tối đa.

Năm ngoái, các nhà hoạt động đã thúc đẩy cải cách pháp lý. Họ cho rằng mức án nhẹ như vậy không hề ngăn cản thị trường buôn bán cô dâu.

Hãy sửa đổi luật, án này là quá nhẹ,” một người dùng Weibo viết.

Một số người cũng hỏi về tình trạng hiện nay của bà Xiaohuamei. Bà được đưa ra khỏi làng năm ngoái sau khi trường hợp của bà được phát hiện. Truyền thông Trung Quốc nói bà được đưa đến một trạm xá nơi bà hiện vẫn đang sống.

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Công lý đã thua và không thể phục hồi lại được

>>> Việt Nam bị chỉ trích vì không tôn trọng cam kết trong EVFTA

>>> Cất tiếng hát chống giặc Mỹ, Vy Oanh “gào thét” xin “Giặc” cứu đời khỏi nanh vuốt “Cách mạng”

>>> Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được cả rừng quan tham?

Đảng phải đi một đường ngoằn nghèo về ngoại giao trong cục diện phân cực mới của thế giới


Kasse animation 7.8.2023