Tiếng kêu xé lòng của nạn nhân nhưng kẻ lừa đảo vẫn nhởn nhơ. Ông Tổng Trọng nghĩ sao?

Link Video: https://youtu.be/xjPmqvtMr9w

Mô hình đa cấp nở rộ ở Việt Nam đầu những năm 2000 với trò lừa đảo mô hình Ponzi rất mới mẻ với người Việt. Lúc đó công ty Sinh Lợi là công ty đi tiên phong trong trò lừa đảo này. Khi những trò lừa đảo bị vạch trần thì đến năm 2006 nó lại “mọc đầu mới” để tiếp tục lừa đảo.

Thời đó, lừa đảo đa cấp còn dễ ăn. Nay lừa đảo đa cấp thuần túy khó lừa được nhiều người thì nó lại đội lốt công nghệ. Lợi dụng nhiều người không rành về công nghệ nên nhóm lừa đảo của Hồ Ngọc Phương và Lê Ngọc Tấn tha hồ lừa cho dân sạch túi. Nếu nhóm này lừa lần một rồi trốn thì có thể lý giải là Bộ Công an tắc trách. Nhưng nhóm này ngang nhiên thực hiện lần hai và hại rất nhiều người nhưng vẫn thách thức, thì đó là sự đồng lõa của Bộ Công an chứ không còn là “tắc trách” nữa.

Người dân đã gửi hàng ngàn đơn tố cáo lên công an các tỉnh. Nhưng đều chịu chung một cảnh là bị phủ đầu, doạ nạt và dập đơn. Người dân quá bức xúc đã tập hợp làm đơn tập thể lên Viện kiểm sát tối cao, Toà án tối cao, Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm, và đã được chuyển đơn về các tỉnh để điều tra. Sau khi chuyển đơn về thì các tỉnh có gọi lên lấy lời khai cho có lệ, có tỉnh còn không thèm gọi người dân lên làm việc. Người dân chủ động liên lạc thì bảo chờ xếp lịch, đến nay đã 6 tháng nhưng cũng chưa có lịch gặp nào cả. Trong lúc đó hàng loạt trang web cùng hình thức thủ đoạn lừa đảo thì bị bắt, ví dụ: hioption, vistaforex, f5trader, exwiss, busstrade…vv vì các sàn này không có bảo kê chống lưng.

Hình: Những lá đơn kêu cứu

Bởi sự dung túng trắng trợn mà nhóm lừa đảo ngang nhiên mở ra hàng loạt trang web khác như: magicoption, uktrade, …vv để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng loạt trên diện rộng, để vơ vét tài sản trong dân. Mong cộng đồng mạng chia sẻ, tạo dư luận để bóc trần bộ mặt của tổ chức lừa đảo khét tiếng này.!

Hiện nay, số tiền người dân bị lừa lên đến 40.000 tỉ đồng.

Nhóm lừa đảo lặp đi lặp lại nhiều lần, nạn nhân tố cáo mà Bộ Công an cứ cù nhầy quần cho nạn nhân nản mà bỏ cuộc. Chính người trong Bộ Công an yêu cầu bãi nại. Nạn nhân giấu tên cũng bức xúc mà cấp thông tin ra ngoài. Nói đến Công an thì không chỉ người dân khiếp sợ mà cả những người có lương tri đang công tác trong ngành cũng không dám nói thẳng vì quá nguy hiểm. Chưa có thời nào mà Bộ Công an lại ngang ngược và bất chấp như thời này.

Hình: Cả những người già cũng là nạn nhân, ông Tổng Bí thư nghĩ sao?

Ông Nguyễn Phú Trọng đang dựng lên một cái lò khổng lồ để xử lý những quan chức mà ông cho là thoái hóa biến chất. Và ông đã dùng ông Bộ trưởng Bộ Công an như là cánh tay đắc lực cho ông. Nhưng ông có biết rằng, Bộ Công an dưới bàn tay của ông Đại tướng Tô Lâm hiện nay đang làm lơ cho các tổ chức tội phạm công nghệ có quy mô cực lớn hay không?

Ông Nguyễn Phú Trọng đã khui vụ Việt Án và lòi ra hàng loạt quan chức từ cấp Bộ đến cấp tỉnh dính chàm. Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ đều dính vào. Vậy ông Trọng có nghĩ rằng, Bộ Công an dưới bà tay của ông Tô Lâm có tốt đẹp không?

Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng kêu gọi “chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng” thì tại sao ông không cho “điều tra ngay trong cơ quan điều tra”? Thực chất, Bộ Công an đang có nhiều vấn đề, dân oan đang réo những tiếng kêu xé lòng nhưng liệu ông Trọng có nhìn thấy hay không? Ông hãy soi kỹ vào Bộ Công an. Nơi đó có nhiều vấn đề cần phải làm mới lại thưa ông.

Hình: Người dân rất cần ông Tổng Bí thư đại phẫu ngành công an

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thủ tướng trao quyền cho con trai Ba Dũng. Nguyễn Thanh Nghị 1, Hồ Đức Phớc 0

>>> Ông Nguyễn Phú Trọng cho họp “chuẩn bị tác chiến”. Tạo việc làm cho Tô Lâm

>>> CEO Bkav cầu cứu fans, vì sao Quảng “Nổ” lại thành Quảng “xịt”?

Bộ Công an làm lơ, nhóm lừa đảo tiền số tiếp tục tung chiêu mới và thách thức nạn nhân